Kết quả tìm kiếm cho "chùa Bàu Mướp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 120
Ở làng tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành), gia đình cố Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Hữu Sam là một trong số ít gia đình đã bền bỉ giữ nghề làm tranh trong suốt hơn 60 năm qua.
Sở hữu lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích lịch sử, văn hóa cùng bản sắc tín ngưỡng đặc sắc, phường Thới Sơn từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng để phát triển du lịch. Từ du lịch văn hóa, tâm linh đến các mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với trải nghiệm, địa phương đa dạng hóa sản phẩm, tạo sức hút đối với du khách và hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
Sáng 4/6, UBND phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) cùng Ban Quản lý miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp tổ chức khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Bàu Mướp lần thứ 175, năm 2026.
Chiều 5/5, UBND phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Bàu Mướp lần thứ 175 năm 2026. Phó Chủ tịch UBND phường Thới Sơn Trịnh Hoàng Phước chủ trì cuộc họp.
Kết thúc quý I/2026, bức tranh kinh tế - xã hội tại các xã vùng Bảy Núi ghi nhận tín hiệu tích cực. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch khởi sắc. Đầu tư hạ tầng logistics được đẩy mạnh, tạo lực cho tăng trưởng.
Trong không gian kỷ luật, nghiêm trang của doanh trại quân đội, những khu vườn rau xanh mướt chính là nét chấm phá dịu dàng, mang đến cảm giác gần gũi, đời thường, ấm áp.
Với phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ và những câu chuyện mang màu huyền thoại, vùng đất Bảy Núi đang là điểm đến hấp dẫn của du khách.
Tết Nguyên đán với kỳ nghỉ kéo dài và cũng là dịp sum họp, đoàn viên của mỗi gia đình. Tuy nhiên, với đặc thù mâm cỗ Tết truyền thống thường giàu đạm, nhiều muối và chất béo, có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người đang mắc bệnh lý về thận.
Tết Nguyên đán là thời điểm vùng Bảy Núi bắt đầu vào mùa du lịch sôi động. Chính quyền các địa phương chủ động chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.
Xác định chiến lược “hạ tầng đi trước, kinh tế theo sau”, phường Thới Sơn đầu tư xây dựng các công trình hướng tới đô thị văn minh.
Người lính Đồn Biên phòng Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã chinh phục điều kiện hoang sơ của vùng biển với “cái nắng cháy bỏng, gió dữ dội, sóng bạc đầu quanh năm” để cải thiện bữa ăn cho chiến sĩ và hỗ trợ cho Nhân dân trên đảo khi thời tiết thất thường.
Huế có hàng trăm ngôi chùa. Vậy nên, vấn đề ẩm thực nhà chùa hay gọi nôm na là cơm nhà lam xứ Huế có rất nhiều chuyện thú vị. Cứ nghĩ đến cảnh mỗi khi mặt trời đứng bóng, các thầy chùa, ni sư ngồi vào bàn ăn gọi là Ngọ trai, đó đã là một cách thức ẩm thực khác hẳn với người thường...